Kính nhớ Thầy tôi
Thầy ơi ! Thầy là nữ tu Nhớ ơn ngày trước công phu của Thầy Thầy cho nét đẹp lời hay Thầy cho chắp cánh tung bay với đời Bốn hai năm...
Thầy ơi ! Thầy là nữ tu
Nhớ ơn ngày trước công phu của Thầy
Thầy cho nét đẹp lời hay
Thầy cho chắp cánh tung bay với đời
Bốn hai năm - cuộc đổi dời
Con đi cuối đất cùng trời mù tăm
Bây giờ con tìm về thăm
Bóng thầy như bóng trăng rằm toả soi
Vẫn thương trìu mến những lời
Cho con tìm gặp lại thời ấu thơ
Bạn bè thuở ấy – bây giờ
Chỉ còn dăm đứa tình cờ gặp nhau
Tuổi đời bấm đốt chất cao
Nhắc về kỷ niệm đứa nào chẳng quên
Ngày xưa. . . . . .
Tư thục Ưu Điềm
Chúng con chăm chỉ ngày đêm học hành
Nhà nghèo chiếc áo chẳng lành
Cơm mo độn sắn trở thành cao lương
Đường xa lội bộ tới trường
Chân mòn không dép vây vương cát bùn
Mặt mày lẹm khói đèn hun
Vở sách nhăn nhó xếp vồng từng trang
Ra chơi . . . leo nhảy lên bàn
Đẩy xô ngã ghế - râm rang tiếng cườI
Làm thầy mệt nhọc lả người
Dạy “ Tiên học lễ - hậu thời học văn “
Chẳng nề vất vả khó khăn
Chi li con số - câu văn giảng bài
Lâu sau mấy đứa thành tài
Nhờ công thuở ấy của thầy - thầy ơi !
Bao phen lăn lộn giữa đời
Cũng nhờ câu chữ một thời thầy cho
Giờ đây đủ ấm - đủ no
Ơn thầy chẳng biết gì so sánh cùng
Con xin ghi tạc trong lòng
Vững tin tiến bước gạn dòng đục trong .
Nguyen Thanh Ba
(Viết tặng chị Vincent Hiệp - FMI)