Ngày Hội Ơn Gọi FMI- Sài Gòn, 2014

Tiếng Gọi và Lời Đáp Trả Đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết 3 của Hội Nghị Dòng 19 trong công cuộc tìm kiếm ơn gọi, bên cạnh những...


htsdTiếng Gọi và Lời Đáp Trả

Đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết 3 của Hội Nghị Dòng 19 trong công cuộc tìm kiếm ơn gọi, bên cạnh những chuyến đi đến với các giáo xứ, Ban Mục Vụ Ơn Gọi miền Sài gòn quyết định tổ chức ngày sinh hoạt cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu ơn gọi có cơ hội đến với Hội Dòng. Ngày sinh hoạt ơn gọi của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm miền Sài Gòn mang chủ đề “Tiếng gọi và Lời Đáp Trả” diễn ra vào ngày 16.11.2014 tại cộng đoàn Bêtania, 22 đường số 3 khu phố 4 quậnThủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Tạo nên sức sống cho ngày hội ơn gọi là 127 bạn trẻ độ tuổi từ lớp 8 đến đại học, đến từ 17 giáo xứ: Phaolo 3, Tân Phú, Gia Lào, Phước Quả, Vườn Xoài, Phú Hiệp, nhà thờ chính tòa Đà Lạt, Khiết Tâm, Hưng Long, Quảng Biên, Suối Nho, Xuân Sơn, Ngãi Sao, Bình Triệu, Quảng Thuận, Võ Đắc và Lam Sơn. Đồng hành trong ngày hội có Chị Đại Diện miền Sài gòn M.Anna Trần Thị Đức, một số Chị Phụ Trách các cộng đoàn, các chị trong ban MVƠG của miền, các chị Kinh Viện, các em Thanh Tuyển và sự ủng hộ tinh thần hữu hiệu của Các Chị Cao Niên trong cộng đoàn. Ngay từ những giây phút đầu tiên đón tiếp, ẩn tàng nơi những nụ cười thoáng chút e lệ nhưng cũng thật muốn gần của các bạn trẻ, chúng tôi dễ nhận ra sự hồ hởi, hăng say và một niềm ước mong tìm-hiểu để định hướng ơn gọi đời mình. Lúc này đây chợt nhớ đến Lời Thầy: “Đến mà Xem”. Họ đã đến. Nguyện ước những gì họ xem thấy thúc giục họ một cuộc lên đường trong sứ mạng dấn thân. “Chúa gọi tôi, Chúa gọi bạn, Chúa gọi chúng ta – hân hoan bước theo Ngài”. Mạnh mẽ trong tiếng hô băng reo cùng hồn nhiên trong cử điệu bài ca chủ lực “Tiếng gọi và tuổi trẻ”, các bạn trẻ phá tan những giây phút ngỡ ngàng ban đầu đồng thời dẫn ngày hội bước vào chương trình sinh hoạt. Chút lắng lòng đưa các tham dự viên hướng về Chúa Thánh Thần nguyện xin ơn thánh hóa ngày hội. Lúc này, các bạn trẻ cũng được mời gọi “ngắm nhìn” chân dung hai Đấng Sáng Lập Dòng qua phần tưởng niệm và rước di ảnh. Ngỏ lời với các bạn trẻ đến với Hội Dòng trong ngày hội, Chị Đại diện nhắn gởi niềm xác tín về huyền nhiệm và hồng ân của ơn gọi. Chị ước mong qua ngày sinh hoạt này các bạn trẻ có thể tìm thấy câu trả lời thỏa đáng về vấn đề “làm sao mỗi người có thể nhận biết mình có ơn gọi nào và trong hội dòng nào mình sẽ sống ơn gọi thánh hiến”. Tuyên bố khai mạc ngày hội, Chị chúc toàn thể tham dự viên một ngày sinh hoạt đầy niềm vui và chan hòa tình thân. Sau nghi thức khai mạc, toàn thể mọi người tham dự hân hoan chào đón Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết của Dòng Chúa Cứu Thế. Mở đầu phần chia sẻ về chủ đề “Tiếng Gọi Và Lời Đáp Trả”, Cha mời gọi cộng đoàn ý thức về sự hiện diện của Con Thiên Chúa và Lời của Ngài, chính Ngài đang quy tụ và ban niềm hạnh phúc bình an, Cha dẫn các bạn trẻ đến với trích đoạn Lời Chúa trong thư Pl 2,4-8: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình nhưng hãy tìm lời ích cho người khác… Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa…” Quay về phía các bạn trẻ, Cha ngỏ lời: “Các bạn trẻ thân mến, đang đứng trên xe bus, bạn bỗng phát hiện ra có một ánh mắt đang nhìn mình, các bạn có cho đó là một tiếng gọi chăng?” Từ một gợi mở rất đời thường, rất tuổi trẻ ấy, Cha tiếp tục: “Tiếng gọi không chỉ là một âm phát ra, tiếng la hét hay ca hát. Tiếng gọi không thanh âm có khi mạnh mẽ hơn và mời gọi nhiều suy nghĩ hơn. Hôm nay tôi muốn mời các bạn suy nghĩ về những tiếng gọi không thanh mà rất nặng ký”. Các bạn trẻ háo hức chờ đợi chia sẻ của vị hướng dẫn. Cha nhấn mạnh đến ba tiếng gọi. Đầu tiên và trên hết là lời mời gọi khi ngước nhìn Chúa Giêsu chịu treo trên Thập giá. Chính Con Thiên Chúa đã từ bỏ và hủy mình đến tận cùng. Cha chỉ cho các bạn trẻ thấy một khuôn mặt thực sự nghèo khó và bi thảm của Chúa Giêsu ngay từ chuồng bò Belem. Giêsu chịu làm người trong một gia đình nghèo xác xơ. Tại sao lại không là một gia đình giàu có như Herode hay một địa vị đầy quyền lực trong gia đình của người Roma? Sự lựa chọn của Con Thiên Chúa làm người mời gọi suy nghĩ về đời dấn thân theo Giêsu… Cha dẫn tiếp các bạn trẻ về với hành trình rao giảng của Giêsu khi Ngài lang thang khắp nẻo để gặp gỡ, để yêu thương; không hề có chuyện Giêsu tìm dựng xây một cơ ngơi cho riêng mình… Và rồi Giêsu chết trên Thập giá. Lần nữa Cha lại đặt vấn đề: “Nhìn lên Thánh giá Chúa, ta thấy gì? Cuộc đời Giêsu có đặt một suy gẫm cho bạn?” “Tiếng gọi thứ hai đến từ cuộc đời với nhiều mảnh vụn vỡ của chúng ta. Bệnh tật, đau khổ, sự chết. Ta nghĩ gì về cuộc đời, về những người cần được ta giúp đỡ trong cuộc đời này? Những mảnh đời xung quanh ta có gợi cho ta một suy nghĩ nào chăng?” Trở lại với lối sống của Thầy Chí Thánh, Cha Hải mời gọi các bạn trẻ nhìn theo cách hành xử của Giêsu. “Giêsu sẽ làm gì khi đứng trước những kẻ nghiện ngập, ma túy, tội tỗi, thác loạn? Ngài sẽ đưa họ xuống hỏa ngục chăng?” Rồi Cha nhắn nhủ “hãy cố gắng đi tìm để lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa ngang qua cuộc đời”. Khi chia sẻ về tiếng gọi nặng ký thứ ba, vị linh mục gợi lên nơi các bạn trẻ một cái nhìn về mình với những điều được nhận lãnh qua mồ hôi nước mắt của nhiều người, đồng thời cũng nhìn lại tuổi đời mình để thấy những gì mình đã trao ban, thật quá ít ỏi so với những gì mình được nhận lãnh. Em có nghe thời cuộc ru trong từng cọng rau? Biết bao nhiêu ơn lành nhưng không khi ta được sinh ra, được sống, được hít thở, được cầm trên tay những hạt cơm, được hưởng nếm dòng nước mát,… “Vậy ta phải sống kiểu gì cho phù hợp khi lắng nghe những tiếng gọi ấy?” Cha xác quyết về một lối sống để xứng đáng là một con người, một điều không thể thiếu là phải trao ban và dấn thân cho cuộc đời. “Nhiều mảnh đời đang cần bàn tay của chúng ta”. Thiên Chúa đã hỏi Cain: “Aben, em ngươi đâu?” Ngài cũng đang hỏi tôi về người bên cạnh tôi. Trích dẫn câu chuyện thần thoại Hy Lạp về chàng Natsis đẹp trai tự soi vẻ đẹp của mình dưới dòng sông đến ngã nhào xuống nước và chết, Cha nhấn mạnh rằng ích kỷ quay về mình thì đưa đến chỗ chết, và Cha soi sáng cho các bạn trẻ về ba cách thức dấn thân: một dấn thân trong đời sống gia đình; một trong lối sống độc thân giữa đời; và một trong đời sống ơn gọi tu trì. Cha khẳng định cách thứ ba là một sự dấn thân đặc biệt. Đặc biệt vì có trong truyền thống lâu đời của Giáo Hội. Đặc biệt vì nó đòi hỏi mỗi người thánh hiến giữ cho mình một cách thế kiên định để theo một đặc sủng và sứ mạng nhất định. Từ kinh nghiệm bản thân, Cha xác định rằng đời tu giúp sống đúng quy cách con người hơn, sống có trật tự hơn, có chiều sâu hơn, bởi lẽ: khi sống đời tu ta được đòi hỏi vượt thắng những lúc mệt mỏi và sở thích tự nhiên muốn thì làm không muốn thì không làm; hơn nữa, sự dấn thân trong đời thánh hiến không chỉ dừng lại nơi một người chồng hay con cái của mình là một sự yêu thương qua lại giữa những người mình thương mến, nhưng là sự phục vụ hướng đến những người xa lạ thậm chí những người ghét mình. Cha nhấn mạnh cho các bạn trẻ nhận thức rằng tinh thần phục vụ của người sống đời dâng hiến không phát xuất từ khả năng của mình nhưng ngang qua công việc của tôi làm lộ ra khuôn mặt nhân từ của Đức Giêsu, đó chính là điều mỗi người cần phải trao ban. Kết thúc 45 phút chia sẻ, Cha Nguyễn Ngọc Hải trở lại với Lời đã được nhắn gởi: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác”. Cha tha thiết mời gọi các bạn trẻ hãy sống đời sống của một con người đích thực, và Cha mạnh mẽ khẳng định: “Trao ban nhưng không là một lối sống cao cả hơn hết”. Sau khi giải lao với mỗi người một ly chè ngon, ngọt và mát, các bạn trẻ được đi thăm Hội Dòng qua phần trình chiếu giới thiệu về Dòng, về các giai đoạn huấn luyện trong Hội Dòng cũng như sứ mạng của Hội Dòng ngang qua công việc mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được giao phó.

Phần nhạc cảnh ơn gọi ngắn gọn mà dễ thương và dễ hiểu của các chị Học Viện lần nữa nhắc nhở về Tiếng Gọi và Lời Đáp Trả để dấn thân theo Giêsu. Phần giải đáp thắc mắc có lẽ thu hút sự lưu tâm hơn cả từ các bạn trẻ. Với Cha hướng dẫn Gioan Nguyễn Ngọc Hải, như một câu hỏi muôn thuở từ phía người trẻ, các bạn hỏi: Cha có yêu ai trước khi đi tu không? Nếu có thì sao Cha lại bỏ người yêu để đi tu? Rất dễ thương và chân thành, Cha chia sẻ cho các bạn trẻ về người mình đã yêu và về điều mình chọn lựa trong tình yêu và niềm tin. Đi sâu hơn, Cha được hỏi đến các khó khăn gặp phải khi bước vào đời tu. Cha bảo: “Với tôi, đầu tiên đó là thay đổi từ kiểu sống tự do từ bên ngoài đến kỷ luật trong đời sống chung cùng những va chạm huynh đệ, chung thì đụng!” Vậy phải giải quyết làm sao? Cha tiếp lời: “Cần phải thấy được khó khăn là điều cần thiết để tôi luyện mình, điều quan trọng là phải luôn xác định mục tiêu mình đặt để”. Các chị trong Ban tổ chức giải đáp cho các bạn trẻ thắc mắc, làm sao để nhận biết mình có ơn gọi: “Không có một dấu chỉ chung cho tất cả mọi người, mỗi người được kêu gọi ngang qua hoàn cảnh cụ thể của chính mình, và sẽ được hướng dẫn dần để nhận định khi vào dòng”. Cha Hải dí dỏm thêm vào: “Nếu 18 tuổi rồi mà không có ai theo thì cũng có thể Chúa muốn dành tôi cho Chúa rồi đó!” “Soeur ơi, đi tu phải dậy sớm, nhiều lần con muốn dậy sớm mà dậy không được, vậy phải làm sao đây?” “À, ta phải tập và luôn có thể tập để có một nhịp sinh hoạt phù hợp với đời sống và công việc của mình. Thiện căn ở tại lòng ta, căn bản là điều bạn đã chọn, chọn điều này thì phải loại trừ điều kia, mỗi sự lựa chọn luôn có những đau đớn của nó”. Ban tổ chức lần lượt trả lời mọi câu hỏi được đặt ra về ơn gọi, về đời tu, về Hội Dòng,… “Tại sao nhà dòng có tên là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm? Tại sao là dòng nữ lại do các Đức Cha sáng lập?”; “Đi tu phải học giỏi phải không soeur? Con học dốt lắm, con có đi tu được không?”; “Điều kiện để vào dòng là gì?”; “Đi tu bao nhiêu năm thì được làm soeur?”; “Nếu vào dòng rồi mà nhớ nhà quá có được về thăm gia đình không?”; “Ngoài các giờ cầu nguyện và làm việc, các soeur còn làm những gì?”; “Xong lớp 9 có vào dòng được không, hay phải đợi đến lớp 12?”; “Khi theo ơn gọi, có được làm các ngành nghề mình yêu thích?”; “Vào dòng rồi khi đi học ai sẽ lo học phí? Gia đình hay nhà dòng?”; “Khi về nhà một thời gian có được quay trở lại dòng không?”; “Khi vô dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sẽ được hưởng những ơn gì?” Cám ơn về những chia sẻ quý báu của Cha và quý Chị. Theo lời của một bạn trẻ: “Con rất thích phần giải đáp thắc mắc, nó giúp con hiểu hơn về đời tu và nhà dòng, điều mà bấy lâu nay con không biết phải hỏi ai”. Kết thúc giờ sinh hoạt ban sáng, các tổ quy tụ trong bữa cơm trưa chung. Thời gian không nhiều nhưng cũng đủ cho mỗi thành viên trong tổ tìm-và-hiểu “nơi ăn chốn ở” và “nghề nghiệp” của nhau. Sau cơm trưa mỗi tổ còn tranh thủ tập văn nghệ nữa. Thật là sức trẻ, sáng tạo và hăng say! Buổi biểu diễn văn nghệ với 30 phút chuẩn bị để lại nhiều ấn tượng. Mỗi người trở thành diễn viên và góp phần mình vào thành công của tập thể. Trở về với trung tâm và chóp đỉnh của mọi sinh hoạt trong Giáo Hội, Thánh Lễ lúc 14h00 trở thành điểm quy tụ và sai đi. Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, người hướng dẫn tinh thần của ngày hội và là vị chủ lễ lần nữa nhắn gởi đến các bạn trẻ về một cuộc sống dấn thân và trao ban từ những lời mời gọi ngang qua những cảnh đời. Cha chia sẻ: “Điều căn bản không nằm ở khả năng của chúng ta nhưng ở ngay tâm lòng của mỗi người. Mọi khó khăn trong đời sống dâng hiến sẽ được giải quyết nếu chúng ta thực sự muốn dâng hiến. Hãy sống như cách lối Chúa Giêsu đã sống, đó là trao ban. Nguyện xin Chúa mở cho con đôi mắt để nhận ra ân huệ đã lãnh nhận hầu dấn bước cho một cuộc sống biết cho đi”. Kết thúc Thánh Lễ, với một lối nói “không thần học, không triết học”, nhưng thật bình dân, Cha khẳng định với các bạn trẻ tham dự ngày hội rằng “nếu các bạn tính mãi mà vẫn chưa thông thì, tính đi tính lại tính lui tính tới, đi tu vẫn có lợi và lời hơn”.

Nghi thức dâng mình cho Mẹ ngay liền sau Thánh Lễ mời gọi hướng nhìn về mẫu gương hiến dâng của Bé Maria thuở lên ba. Xin trao gởi hành trình đời mỗi người chúng con trong tay Mẹ Hiền Vô Nhiễm. Nguyện Mẹ đồng hành với chúng con trong mỗi chọn lựa để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Khi đứng chung với các bạn trẻ đang chuẩn bị lên xe quay về lại giáo xứ của mình, có dịp được trò chuyện, một vài bạn tâm sự: “Con thấy các soeur vui tươi thật, dù công việc rất nhiều và bận rộn, nhưng các soeur cho con được nhìn thấy nét thánh thiện khi soeur cười”. Phần đông các bạn trẻ thật sự ghi nhận được những điều Cha hướng dẫn đã chia sẻ, có bạn bảo: “Qua phần chia sẻ của Cha và giải đáp của các soeur, con hiểu hơn về nhà dòng, hiểu hơn về dấn thân phục vụ”. Khi được hỏi về cảm nhận từ ngày hội, một chị cao niên trong cộng đoàn chia sẻ: “Chị thấy vui vì đông đảo các em đến đây, vui cho Hội dòng. Ước chi nhiều em trong số này được Chúa gọi và chọn vào Hội Dòng”. Một chị khác cũng không giấu sự hãnh diện khi thấy sự chuẩn bị hết mình của tất cả các chị em, chị yên tâm vì thấy được tinh thần của Hội Dòng sáng lên qua mọi mọi hoạt động của ngày hội. Tạ ơn Chúa vì công trình vĩ đại Chúa làm ngang qua sự đóng góp nhỏ bé của chúng con. Nguyện xin cư ngụ trong lòng chúng con và trong tâm hồn mỗi người trẻ Chúa gởi đến với chúng con hôm nay để chúng con không ngừng tôn vinh Chúa hơn và làm rạng danh Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm.

MVOG FMI- Sài Gòn

Hình ảnh cho Ngày Hội Ơn Gọi: 

 

View all                                                                                                                                                 Get your own