90 năm ân tình

Chín mươi năm suối ân tình chan chứa Nghĩa dạt dào sâu thẳm tựa trùng khơi


Chín mươi năm suối ân tình chan chứa

Nghĩa dạt dào sâu thẳm tựa trùng khơi

Chín mươi năm ghi dấu mối tình trời

Tim xao xuyến vang ngân lời cảm mến!

 

Dòng lịch sử chín mươi năm đan dệt

Tựa cuộc tình se kết mối duyên tơ

Bởi tình yêu, nào ai có thể ngờ

Thân liễu yếu đào tơ tràn sức sống!

 

Miền cát trắng bừng niềm tin sống động

Nắng cháy da, vẫn ra sức gánh gồng

Bởi tim hồng tràn lửa mến nấu nung

Dẫu gian khó, chẳng ngại ngùng dấn bước

 

Tháng ngày trôi giữa dòng đời xuôi ngược

Cũng bao phen mắt ướt thấm lệ nhòa

Những tủi hờn chợt đến, lại thoáng qua

Nhưng tình Chúa mãi chan hòa, sâu lắng

 

Chín mươi năm mối duyên tình sâu nặng

Tựa bình minh thắp nắng những cuộc đời

Bao tâm hồn lầm lạc bước chơi vơi

Được dìu dắt xây lại đời tươi sáng.

 

Chín mươi năm nghĩa ân tình lai láng

Mái nhà tranh, theo năm tháng hao mòn

Nhưng tâm hồn luôn trung tín sắt son

Cao đẹp quá, những con người dâng hiến!

 

Chín mươi năm hay ngàn đời bất biến

Mãi sáng ngời nét thánh thiện trung trinh

Nữ tu con Mẹ Vô Nhiễm tận tình

Luôn phục vụ, hy sinh, tràn yêu mến!

                              03.04.2023

     Cát Trắng, FMI