Vẻ đẹp của Mẹ

“Xin cho con một tâm hồn dịu hiền khiêm nhường, biết yêu thương không mong chờ đáp trả”. (Kinh Thánh Maria, FMI)


“Xin cho con một tâm hồn dịu hiền khiêm nhường, biết yêu thương không mong chờ đáp trả”. (Kinh Thánh Maria, FMI)

Khi ta nhìn ngắm Mẹ Maria, chắc chắn lòng ta cũng được gợi lên những điều gì đó thật đẹp. Với riêng tôi cảm nhận, tâm hồn dịu hiền khiêm nhường là câu đơn giản nhưng chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc về cách sống và cách trở thành một con người tốt. Thật vậy, tâm hồn dịu hiền khiêm nhường là một phẩm chất quý giá giúp chúng ta trở nên con người có lòng nhân từ tốt bụng. Để có được tâm hồn khiêm nhường trước hết, cần rèn luyện bản thân để học cách kiểm chế cảm xúc và tôn trọng người khác; đồng thời học cách lắng nghe và chia sẻ, biết đặt mình vào vị trí của người khác, để hiểu và cảm thông. Điều này giúp chúng ta nhạy cảm và có khả năng đối xử tốt hơn với mọi người. Tâm hồn dịu hiền khiêm nhường giúp chúng ta tự tin và kiên định trong cuộc sống. Chúng ta không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay kiêu ngạo để được người khác tôn trọng. Chúng ta chỉ cần là chính mình sống đúng  với ơn gọi và phẩm giá của mình, đó là điều quan trọng nhất. Vì vậy hãy rèn luyện cho mình một tâm hồn dịu hiền khiêm nhường. Đó là một quà tặng quý giá mà chúng ta có thể gởi gắm cho bản thân và trao tặng cho những người xung quanh. Chỉ cần một chút cố gắng và kiên trì, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn và đem lại hạnh phúc nhiều hơn.

Khi có tâm hồn dịu hiền khiêm nhường chúng ta sẽ không mong chờ đáp trả khi yêu thương người khác. Chúng ta sẽ yêu thương vì chính tình yêu thương đó không cần phải nhận lại gì cho bản thân. Điều này giúp chúng ta tự do và hạnh phúc hơn khi chúng ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Trong đó, chúng ta đã thấy những hình ảnh của Mẹ đã yêu thương con cái Mẹ. Mẹ Maria đã chăm sóc và nuôi dưỡng, Mẹ luôn đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn và đau khổ. Mẹ Maria cũng là người Mẹ của tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta cùng nên học tập tình yêu thương, khiêm nhường và biết nói lời hai tiếng “Xin vâng” như Mẹ. Sự quan tâm của Mẹ Maria trong đời chúng ta, giúp chúng ta sống lòng biết ơn Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ trong cuộc sống của mình.  

Maria Rah Lan Bun (Thanh tuyển), FMI