Đức Maria - Ngọn hải đăng sáng ngời

Mẹ là “ngọn hải đăng” luôn rọi chiếu cho thuyền đời con đi đúng hướng trên hành trình Thập giá.


Bước trên hành trình cuộc đời, có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng cần đến “một vì sao sáng” dẫn đường chỉ lối đưa tới hạnh phúc. Như những nhà chiêm tinh xưa lần theo ánh sao lạ để gặp Chúa Giêsu Hài Đồng thế nào, thì hôm nay, tôi cũng muốn tìm cho mình một “vì sao sáng” dẫn đường như vậy. “Vì sao” này không leo lét hay ẩn hiện trong trời đêm nhưng ngời sáng tựa hải đăng. “Vì sao” này chính là Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thật thế, giữa mù khơi của biển cả, ngọn hải đăng chiếu sáng cho con thuyền cập bến bình an. Cũng vậy, sống trong một xã hội phát triển không ngừng, con người dễ bị lạc lối nếu không tìm ra “ngọn hải đăng” cho riêng mình. Nếu không đủ tỉnh táo, chúng ta khó mà phân biệt được điều gì nên và không nên làm. Để sống đúng và sống tốt, nhất thiết, chúng ta cần có một “quân sư” hướng dẫn và đồng hành. Quá hạnh phúc! Tôi được sinh ra trong Hội dòng dưới sự bảo trợ và chở che của Mẹ Maria Vô Nhiễm. Không chút chần chừ, tôi xin nhận Mẹ làm “Bà Giáo” cho hành trình hiến dâng của mình. Quả nhiên, với những bước tập tễnh đầu đời ơn gọi, Mẹ ủi an, khích lệ. Mẹ dạy tôi “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo [Ga2,5]. Mẹ dẫn tôi đến với Chúa Giêsu con của Mẹ. Từ trong thing lặng, tôi nghe tiếng Người. Người giải gỡ mọi khúc mắc trong lòng để tôi cảm nhận được bình an thực sự nơi tâm hồn. Có Mẹ kề bên và chỉ dạy, tôi an tâm hơn trên bước đường theo Chúa. Không chỉ là ngọn hải đăng sáng ngời đưa dẫn tôi đến với Chúa Giêsu, Mẹ còn là mẫu gương thánh thiện tuyệt vời. Chiêm ngưỡng vẻ tuyệt mỹ của Mẹ, tôi miệt mài họa lại ảnh hình này trong cuộc sống hiện tại: Dù có lúc mềm mại bởi nét vẽ vui tươi, đơn sơ hay lắm khi nhạt màu vì mệt mỏi, chùn bước nhưng Mẹ vẫn nở tươi nụ cười đón nhận. Tóm lại, chẳng có tình nào sánh bằng tình Mẹ thương con - một tình thương tròn đầy thể hiện nơi những người chị mang tên “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”. Qua quý chị, tôi được dạy dỗ. Với quý chị, tôi được sẻ chia. Nhờ quý chị, tôi được che chở.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyện Tội kính yêu, con cảm ơn Mẹ thật nhiều. Mẹ là “ngọn hải đăng” luôn rọi chiếu cho thuyền đời con đi đúng hướng trên hành trình Thập giá. Mẹ đã dẫn con vào một gia đình thiêng liêng tuyệt vời. Nơi đây, con nhận được sự ấm áp của tình Cha giàu Lòng Thương Xót; tình Mẹ luôn ấp trìu mến và những người chị luôn tận tình chỉ dạy. Con xin Mẹ tiếp tục đồng hành để mỗi ngày một hơn, con được lớn lên và sống triển nở trên bước đường ơn gọi mà Chúa đang ban tặng.

Maria Thu Hiền (Tiền tập), FMI