Kính gởi Sơ

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm uy nghiêm, có tượng Đức Mẹ đứng liền giữa sân.


DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm uy nghiêm,

Có tượng Đức Mẹ đứng liền giữa sân.

Nhà số ba hai, đường gần,

Kim Long, Bạch Hổ sát phần sông Hương.

Giáo dân lên xuống thuận đường,

Quan khách lui tới thân thương tuyệt vời.

Hằng ngày sáu giờ sáng trời,

Tập trung đông đủ đúng thời nguyện kinh.

Cầu xin Thượng đế oai linh,

Giúp cho dân chúng quê mình bình an.

 

MỘT NGÀY KHÓ QUÊN

Ngày bốn tháng Hai đầu năm,

Ba sơ vui vẻ lên thăm ông già.

Chụp ảnh kỷ niệm tặng quà,

Giúp ông sức khỏe sống qua tháng ngày.

Xong rồi sơ lại chia tay,

Chúc ông vui vẻ sum vầy cháu con.

Dù cho xuống biển lên non,

Sơ vẫn vui vẻ vuông tròn tình thương.

                                         Kính tặng Sơ 32 Kim Long – Huế

              Hoàng Thiên Trai (15/6 Nguyễn Hữu Dật, Phường Kim Long – Huế)

Ghi chú: Hai bài thơ này của ông Hoàng Thiên Trai, một người nghèo hay tới với chị em. Ông đã làm hai bài thơ tặng các Sơ.