Vui sống Lời Chúa: thứ Năm - Tuần IV Thường niên
“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.” (Mc 6,7)
* Lời Chúa: Mc 6,7-13
“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.” (Mc 6,7)
* Văn kiện Tổng Tu nghị XXII, số 3:
“Trong phong cách hiệp hành, mỗi chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần dưới ánh sáng Lời Chúa, và tham gia sứ mạng của Giáo hội theo Linh đạo và Đặc sủng riêng, với niềm vui Tin Mừng.”
* Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp về người tông đồ được Chúa sai đi, một phong cách nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng chất chứa cả một trái tim đầy lửa nhiệt thành. Thái độ của người ra đi Loan Báo Tin Mừng vội vã và dứt khoát, họ nhận lấy lệnh truyền từ Đấng Sai Đi và trở về với Ngài. Với hy vọng ánh sáng của Tin Mừng được lan tỏa đến với thế giới, người Tông đồ không quản ngại những khó khăn, thử thách để đến với những ai chưa nhận biết Chúa.
Văn kiện Tổng Tu nghị XXII số 3 cũng mời gọi chị em "cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần dưới ánh sáng Lời Chúa, cùng tham gia vào sứ mạng của Giáo hội theo Linh đạo và Đặc sủng riêng, với niềm vui Tin Mừng". Một người Loan Báo Tin Mừng thực sự luôn thao thức và cưu mang ngọn lửa tình yêu trong tâm hồn, để lúc thuận tiện, Tin Mừng ấy được tỏa lan đến với muôn người. Người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm góp phần mình vào sứ mạng của Giáo hội qua việc sống Linh đạo và Đặc sủng của Hội dòng, sự chứng tá đó không chỉ thể hiện qua những lời giảng dạy, các công việc mục vụ tại giáo xứ nhưng hơn nữa là cách sống chứng tá tại môi trường hiện diện.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã yêu thương và chọn gọi chúng con trong đời sống dâng hiến. Dẫu chúng con được Chúa Thánh hiến và Sai đi, nhưng trong thân phận con người, chúng con còn đó những yếu đuối và bất toàn, lắm lúc chùn bước và mất niềm hy vọng. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con vững tin và mạnh mẽ rao truyền tình yêu Chúa đến với mọi người chúng con gặp gỡ hằng ngày.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em dành 5 phút để cảm nghiệm tình thương được Chúa chọn gọi và sai đi.
Học viện SG, FMI