Vui sống Lời Chúa: thứ Sáu - Tuần IV Thường niên
“Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh.” (Mc 6,14)
* Lời Chúa: Mc 6,14-29
“Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh.” (Mc 6,14)
* Hiến Luật, điều 65 §1:
“Khi làm việc tông đồ, chị em ý thức mình là người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Chị em phục vụ với sự dịu dàng và gần gũi, khiêm tốn và nhẫn nại. Lời nói, tác phong, hành động của chị em phải tích cực, tế nhị, trong sáng theo gương Đức Trinh Nữ Maria.”
* Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhiều hình ảnh đáng suy gẫm, chúng ta có thể chiêm ngắm về một hình ảnh của Gioan làm chứng cho sự thật đến hy sinh cả tính mạng, hay chúng ta có thể đặt mình trong nhân vật Hêrôđê, để nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân. Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều lúc lý trí cho ta nhận ra được cái tốt, cái xấu, điều nên làm và không nên làm, nhưng với những yếu đuối của phận người, lắm lúc chúng ta cũng chọn đi theo con đường tội lỗi, vì nơi đó, chúng ta cảm nhận được sự bình an, thoải mái và hấp dẫn. Nhưng sâu xa đó là thứ bình an tạm thời và giả tạo. Để tìm kiếm sự bình an đích thực, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải bám rễ sâu trong Đức Kitô, đón nhận chân lý từ Ngài và làm chứng trọn vẹn cho sự thật. Sự bình an đó được kết dệt nên bởi mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh nhỏ bé trong ngày sống. Đó có thể là đón nhận những trái ý xảy đến hay chu toàn những bổn phận với lòng yêu mến...
Người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng được mời gọi nên thánh qua việc phục vụ với sự dịu dàng và gần gũi, khiêm tốn và nhẫn nại... Và gọi mời chị em noi gương Đức Trinh Nữ Maria trong phong cách sống. Nhờ sự dẫn dắt của Mẹ, chị em sống chứng tá cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, chúng con khát khao Chúa, chúng con hướng lòng về Chân, Thiện, Mỹ. Chúa chính là Chân lý và là vẻ đẹp không bao giờ tàn lụi. Xin cho mỗi chị em chúng con không ngừng hăng say kiếm tìm và làm chứng cho sự thật. Dẫu chúng con biết rằng, khi dám làm chứng cho sự thật, chúng con sẽ mang lấy những thiệt thòi ở đời này, nhưng Chúa chính là sức mạnh và nguồn an ủi của chúng con. Chúng con tín thác vào tình yêu của Ngài.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em nở một nụ cười chân thành với nhau.
Học viện SG, FMI