Xuân hiệp hành - Xuân tạ ơn
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm, xin cho mỗi chị em luôn được bình an hồn xác, thêm nhiệt thành trong sứ vụ và sống trọn vẹn hơn từng ngày trong đời dâng hiến.
Khi tiết trời xứ Huế còn vương chút se lạnh của những ngày cuối đông, lòng người đã hướng về mùa Xuân đang đến gần. Xuân không chỉ là bước chuyển của đất trời, mà còn là dịp để mỗi người khơi lại niềm vui hội ngộ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân nhau sau một năm dấn thân phục vụ.
Trong bầu khí đó, chiều tối ngày 03.02.2026, chị em vùng Huế đã quy tụ về Nhà Mẹ Dòng trong buổi gặp mặt cuối năm thân tình và ấm áp.
Chương trình được mở đầu bằng những vũ khúc chào Xuân do các em Thanh tuyển, Tiền tập và Học viện trình diễn. Những bước nhảy tươi vui, trẻ trung cùng nụ cười hồn nhiên làm bừng sáng không gian buổi gặp gỡ. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những tràng pháo tay giòn giã như xua tan cái lạnh mùa đông, để lại hơi ấm lan tỏa trong lòng mọi người.
Điểm nhấn sâu lắng và ý nghĩa nhất của buổi gặp gỡ là giây phút chị em cùng lắng đọng tâm hồn để dâng lời tạ ơn: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136).
Nhìn lại một năm qua với biết bao hồng ân, thử thách, hy sinh và cả những điều âm thầm không tên, tất cả được gom lại trong lời kinh cảm tạ. Mỗi người thêm xác tín rằng mọi sự đều bắt nguồn từ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa - Đấng luôn nâng đỡ, gìn giữ và dẫn dắt trên hành trình dâng hiến.
Trong bầu khí thân thương ấy, chị em cũng bày tỏ lòng tri ân đến chị Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, Tổng Thư ký, Tổng Quản lý, đồng thời mừng bổn mạng quý chị Hưu dưỡng - những người đã âm thầm hy sinh, cầu nguyện và đồng hành với Hội dòng qua năm tháng. Những món quà, những chậu hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng đơn sơ nhưng chất chứa biết bao yêu mến và biết ơn.
Đáp từ, chị Tổng Phụ trách gửi đến cộng đoàn những tâm tình nhắn nhủ cho năm mới. Trước hết, chị cảm ơn sự hiện diện của chị em trong buổi tất niên hôm nay. Những cái bắt tay, những nụ cười, những lời hỏi thăm trao nhau đã diễn tả sự quan tâm và tình thương chị em dành cho nhau. Tiếp đến, chị mời gọi chị em sống mùa Xuân Hiệp Hành qua ba cái nhìn: nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa, nhìn đến chị em để trân trọng những điều tốt đẹp dành cho nhau, và hướng về tương lai với niềm hy vọng. Lời cầu chúc mộc mạc mà sâu sắc như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn, giúp mỗi người thêm vững tin trên con đường mình đang bước đi.
Niềm vui như được tiếp nối và lan tỏa khi chị Tổng cùng quý chị Tổng Cố vấn trao quà đến các cộng đoàn và lì xì đầu năm cho từng chị em. Những phần quà đơn sơ nhưng chất chứa yêu thương và sự trân quý đã góp phần làm rạng rỡ hơn những nụ cười, ánh mắt hân hoan trong bầu khí gia đình đầm ấm. Buổi gặp mặt tiếp tục với bữa tiệc buffet thân tình, chan hòa tình chị em.
Xuân đến làm mới đất trời và cũng làm mới lòng người. Giữa những bộn bề của đời sống tông đồ, giây phút được trở về bên nhau giúp mỗi người kín múc thêm sức mạnh để tiếp tục lên đường với trái tim chan chứa yêu thương và hy vọng.
Nguyện xin Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Hội dòng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm, xin cho mỗi chị em luôn được bình an hồn xác, thêm nhiệt thành trong sứ vụ và sống trọn vẹn hơn từng ngày trong đời dâng hiến.
Truyền thông FMI
Xem thêm hình tại đây!