Xuân Đất Trời - Xuân Giáo Hội
Giữa những lời chúc đầu năm, xin cho con biết chúc tụng Chúa bằng một đời sống đổi mới.
Trong những ngày này, đất trời đang vào Xuân. Sau những tháng ngày lạnh giá, cây cối trút bỏ lá khô để nhường chỗ cho mầm non xanh biếc. Xuân của đất trời là mùa của sự sống vươn lên. Tết Nguyên Đán về mang theo hương mai, sắc đào, muôn hoa đua nở khoe tươi, người người rộn rã niềm vui, tiếng chúc tụng rộn ràng và niềm hy vọng cho một khởi đầu mới.
Nhưng thật đặc biệt, giữa khung cảnh rộn ràng ấy, Giáo hội lại bước vào mùa Chay, một hành trình lặng lẽ, sám hối và trở về. Nếu Tết nói đến niềm vui, thì mùa Chay gợi lên thinh lặng, nếu Xuân mời gọi sum họp, thì mùa Chay mời gọi đi vào nội tâm hy sinh, đổi mới. Một hành trình làm mới lại tâm hồn, mặc cho tâm hồn một mùa Xuân mới.
Thoạt nhìn, hai mùa dường như đối nghịch. Nhưng trong ánh sáng đức tin, ta nhận ra: đó lại là hai khuôn mặt của cùng một mùa Xuân.
Xuân đất Trời – Xuân của tạo thành
Thiên nhiên mỗi độ xuân về như sống lại lời ca ngợi Đấng Tạo Hóa. Như Thánh Vịnh đã hát: “Ngài gửi thần khí tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.” (x, Tv 130,30)
Sau mùa đông khô cằn, sự sống vẫn âm thầm chuẩn bị để bừng nở. Không có sự chết của chiếc lá cũ, sẽ không có chồi non. Mùa Xuân đến mang theo thời tiết trong lành, ấm áp, gió chỉ thổi thật khẽ và những chú chim én đang từng đàn bay từ phương Nam trở về báo hiệu mùa Xuân đã đến. Bầu trời dường như thoáng đãng, từng đám mây xanh trắng nối đuôi nhau trôi đi thật chậm rãi. Trong những khu vườn, những khóm rau mới trồng xanh mướt, còn đọng lại một vài hạt sương nhỏ bé tí, chờ khi ánh nắng mặt trời lên thì sẽ tan ra. Mùa Xuân không chỉ là sự thay đổi của thời tiết, nhưng là dấu chỉ của lòng trung tín Thiên Chúa. Mùa Xuân là món quà diệu kỳ mà Đấng tạo Hóa đã ban tặng cho vạn vật. Đó là một món quà vô giá.
Xuân đất Trời nhắc ta nhớ: mọi kết thúc trong chương trình của Thiên Chúa đều mở ra một khởi đầu.
Xuân Giáo hội – Xuân của tâm hồn
Mùa Chay chính là mùa Xuân thiêng liêng của Giáo hội.
Trong khi ngoài kia người ta dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng bàn thờ gia tiên, thì Giáo hội mời gọi ta dọn dẹp tâm hồn. Khi người ta chúc nhau an khang thịnh vượng, thì Lời Chúa mời gọi ta hoán cải và canh tân. Đó cũng là lúc để con người, điểm lại bản thân, xem mình đã thay đổi những gì, Chúa Giêsu đã nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12.4)
Mùa Chay là mùa gieo hạt trong thinh lặng. Là mùa của những hy sinh nhỏ bé, những quyết tâm âm thầm, những lần đứng dậy sau vấp ngã. Đó chính là mầm non của Phục Sinh.
Nếu Xuân đất trời làm cây cối đâm chồi, thì Xuân Giáo hội làm trái tim nảy mầm yêu thương.
Niềm vui của mùa Xuân sẽ trọn vẹn hơn, nếu được đan dệt hòa quyện với tinh thần của mùa Chay. Cả hai đều nhắc chúng ta về sự canh tân đổi mới. Nói đến canh tân, không chỉ có nghĩa hiện tại chúng ta tội lỗi cần hối cải; mà canh tân còn là những cố gắng để làm cho tình trạng đã tốt được trở nên tốt hơn. Hành trình đức tin của người tín hữu luôn tiến về phía trước, với niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Con đường cuộc đời rất dài và rất chông gai, nhưng có Chúa Giêsu đi cùng với chúng ta.
Gặp nhau nơi mầu nhiệm Phục Sinh
Tết Nguyên Đán mở đầu cho một năm mới.
Mùa Chay mở đầu cho con đường dẫn đến Phục Sinh.
Và đỉnh cao của Xuân Giáo hội chính là lễ Phục Sinh – khi sự sống chiến thắng sự chết, khi ánh sáng xua tan bóng tối. Đó là mùa Xuân vĩnh cửu mà mọi mùa xuân trần thế chỉ là hình bóng.
Vì thế, khi ta ngắm hoa mai nở vàng dưới nắng, ta có thể thầm nghĩ đến niềm hy vọng Phục Sinh. Khi ta chúc nhau bình an đầu năm, ta có thể xin Chúa ban cho mình một trái tim mới.
Xuân đất trời làm mới cảnh vật.
Xuân Giáo hội làm mới con người.
Và nếu ta biết sống mùa Chay giữa những ngày Tết với tâm hồn tỉnh thức, thì niềm vui sẽ không chỉ là niềm vui của vài ngày hội, mà là niềm vui sâu thẳm vì được đổi mới trong Chúa.
Lạy Chúa,
Giữa mùa Xuân rộn ràng của đất trời,
xin cho con nhận ra mùa Xuân thinh lặng của ân sủng.
Giữa những lời chúc đầu năm,
xin cho con biết chúc tụng Chúa bằng một đời sống đổi mới.
Xin cho con biết can đảm buông bỏ những “lá úa” của ích kỷ,
để mầm non yêu thương được lớn lên. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một mùa Xuân trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Xin Ngài đón nhận tâm tình sám hối chân thành của chúng ta, nhờ đó chúng ta trở nên con người mới, được phục sinh vinh quang với Đức Ki-tô Chúa chúng ta.
Để Xuân này không chỉ là Xuân của đất trời,
mà còn là Xuân của tâm hồn con trong lòng Giáo hội. Amen
Nt. Mai Liên, FMI