Vui sống Lời Chúa: Thứ Tư - Tuần II MC

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20,28)


* Lời Chúa: Mt 20,17-28

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20,28)

* Hiến Luật, điều 61 §4:

“Tông đồ bằng sự hiện diện trong sáng giữa lòng thế giới, mau mắn ra đi chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho mọi người, sẵn sàng phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn và chân thành, hoàn toàn tín thác vào tình thương yêu quan phòng của Thiên Chúa.”

* Suy niệm:

Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu không hứa quyền lực hay vinh quang, nhưng mạc khải con đường của Ngài: con đường phục vụ và hiến dâng vì tha nhân. Giữa những ước mơ “rất người” của các môn đệ, Chúa Giêsu nhẹ nhàng dạy rằng: ai muốn làm lớn, hãy trở nên người phục vụ, vì chính Ngài đến thế gian “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Chúa Giêsu không chỉ nói, nhưng đã sống trọn điều Ngài dạy. Lời Chúa hôm nay cũng chạm đến những chọn lựa âm thầm trong đời sống thánh hiến. Chúng ta có thể phục vụ nhưng vẫn tìm mình trong đó; có thể làm nhiều việc tốt nhưng vẫn mong được ghi nhận. Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ đi xa hơn: phục vụ không vì bản thân, nhưng vì tình yêu; cho đi không tính toán, nhưng quảng đại; hiện diện không để khẳng định mình, nhưng để làm cho Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến.

Hiến luật điều 61 §4 mở ra cho người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm một hướng sống rất cụ thể: sứ vụ tông đồ khởi đi từ sự hiện diện trong sáng, từ những việc nhỏ bé được làm với trái tim yêu thương, khiêm nhường và tín thác. Chúng ta được mời gọi đem niềm vui ơn cứu độ đến cho người khác không chỉ bằng lời rao giảng, nhưng bằng một đời sống phục vụ chân thành mỗi ngày; không chỉ là làm việc cho Chúa, nhưng là để Chúa hành động qua mình. Khi sống tinh thần phục vụ ấy, mỗi chị em trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu cứu độ giữa đời. Một lời nói dịu dàng, một việc làm âm thầm, một thái độ sẵn sàng ra đi. Tất cả đều có thể trở thành lời loan báo Tin Mừng, nếu được thực hiện với trái tim khiêm nhường và tín thác.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bước theo Chúa trên con đường phục vụ tự hiến, để giữa lòng thế giới hôm nay, đời sống của mỗi người trở thành một lời chứng âm thầm nhưng mạnh mẽ về niềm vui ơn cứu độ.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chúng ta quyết tâm làm việc hy sinh âm thầm để giúp đỡ những người chị em bên cạnh.

Học viện Huế, FMI