Vui sống Lời Chúa: Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

“Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51)


* Lời Chúa: Lc 2,41-51

“Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51)

* Hiến Luật, điều 30 §2:

“Chị em cần ý thức các Bề trên là một trung gian chính thức được Thiên Chúa dùng, để diễn tả thánh ý Người cách cụ thể trong những vấn đề liên quan tới đời sống tu trì theo Hiến luật và Nội quy.”

* Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một hình ảnh thật đơn sơ nhưng đầy chiều sâu: Đức Giêsu, dù là Con Thiên Chúa, đã sống vâng phục trong mái ấm Na-da-rét. Sự vâng phục ấy không xuất phát từ ép buộc, nhưng từ tình yêu và sự tự nguyện đặt mình trong chương trình của Chúa Cha qua những con người rất cụ thể là Đức Maria và thánh Giuse.

Đức Maria cũng âm thầm sống mầu nhiệm ấy. Dù không hiểu hết những điều xảy đến, Mẹ vẫn “hằng ghi nhớ mọi điều trong lòng”. Mẹ lắng nghe, suy niệm và tín thác vào đường lối của Thiên Chúa. Chính thái độ nội tâm sâu lắng ấy làm cho sự vâng phục của Mẹ không chỉ dừng lại ở hành động bên ngoài, nhưng trở thành một lời “xin vâng” phát xuất từ cả trái tim.

Trong đời sống thánh hiến, Hiến luật cũng mời gọi chúng ta nhận ra thánh ý Chúa qua các Bề trên và những trung gian Chúa gửi đến. Điều đó đòi hỏi nơi mỗi người một đức tin khiêm tốn và trưởng thành: tin rằng Thiên Chúa vẫn đang dẫn dắt mình qua những con người và hoàn cảnh cụ thể. Khi biết đón nhận với tâm hồn bình an và chân thành, sự vâng phục sẽ không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu và sự thánh thiện.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống vâng phục với tâm hồn khiêm tốn và tin tưởng. Xin dạy con biết lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em đón nhận một điều được trao phó với tâm tình bình an, không than phiền, và dâng lên Chúa như một hành vi vâng phục trong đức tin.

Học viện SG, FMI