Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần XI Thường niên
“Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” (Mt 5,42)
* Lời Chúa: Mt 5,38-42
“Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” (Mt 5,42)
* Hiến Luật, điều 23:
Mỗi chị em cũng như cộng đoàn nỗ lực sống chứng tá đức nghèo khó Phúc âm, thể hiện qua việc:
1° Tôn trọng công bằng xã hội trong tương quan với người khác.
2° Sẵn sàng phục vụ mọi người cách vô vị lợi, nhất là đối với người nghèo.
* Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay là một thách đố lớn. Chúa không dừng lại ở sự công bằng theo kiểu “ai đối xử với tôi sao, tôi đối lại như vậy”, nhưng mời gọi chúng ta bước vào một con đường cao hơn: con đường bác ái.
“Đừng chống cự người ác… ai vả má bên phải, hãy đưa cả má bên trái…” Những lời này không nhằm khuyến khích sự yếu đuối, nhưng mời gọi chúng ta vượt lên trên phản ứng tự nhiên để sống theo tình yêu của Thiên Chúa. Đó là tình yêu biết cho đi, biết tha thứ và không tính toán.
Nếu chỉ sống theo công bằng, thế giới vẫn còn đầy oán hận. Nhưng khi biết “lấy ân báo oán”, con người bắt đầu phá vỡ vòng xoáy của hận thù và mở ra một lối sống mới – lối sống của Tin Mừng.
Hiến luật điều 23 nhắc chúng ta sống chứng tá đức nghèo khó qua việc phục vụ vô vị lợi và sống đơn sơ. Khi biết cho đi mà không tính toán, biết mở lòng trước nhu cầu của người khác, chúng ta đang sống chính tinh thần của Đức Giêsu: yêu thương đến mức trao ban.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một trái tim biết yêu thương như Chúa, biết cho đi mà không tính toán, biết tha thứ mà không giữ lại oán hờn. Xin giúp chúng con sống tinh thần nghèo khó Phúc Âm, để đời sống chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu giữa thế gian.
* CĐMVN vui sống:
Chị em quyết tâm sống tinh thần cho đi và phục vụ vô vị lợi, nhất là đối với những người nghèo và những người đang cần đến tình yêu thương của chúng con.
Học viện SG, FMI