Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần XI Thường niên
“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)
* Lời Chúa: Mt 5,43-48
“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)
* Hiến Luật, điều 174: Hiến luật con đường nên thánh.
Chị em suy gẫm Hiến luật và nỗ lực đem ra thực thành trong đức tin, vì Hiến luật là con đường dẫn đến sự thánh thiện.
* Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến một đòi hỏi rất cao của đời sống Tin Mừng: yêu thương không giới hạn. Theo lẽ thường tình, ta dễ yêu người mình thích và thương người dễ thương dễ tính, thì Đức Giêsu lại mời gọi chúng ta đi xa hơn đó là yêu cả những người làm tổn thương ta. Đây không chỉ là một lời mời gọi luân lý, mà là một con đường nên giống Thiên Chúa. Bởi chính Thiên Chúa “cho mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt”. Tình yêu của Ngài không loại trừ, không điều kiện.
Là người sống đời dâng hiến, chúng ta được mời gọi phản chiếu chính tình yêu ấy trong đời sống cộng đoàn. Nhưng thực tế cho thấy, không phải lúc nào việc yêu thương cũng dễ dàng. Có những hiểu lầm, những khác biệt tính cách, những vết thương âm thầm…khiến trái tim chúng ta khép lại. Lời Chúa trở thành một lời mời gọi cụ thể, yêu không phải vì người kia xứng đáng, nhưng vì chúng ta cùng thuộc về Chúa và mọi người là anh chị em với nhau.
Hiến luật điều 174 nhắc nhở chúng ta rằng: Hiến luật là con đường nên thánh. Con đường ấy không chỉ được sống trong những việc lớn lao hay những hy sinh đặc biệt, nhưng được thực hiện từng ngày qua cách chúng ta sống với nhau trong cộng đoàn. Nhờ đọc và suy gẫm Hiến luật, chúng ta sẽ dần nên hoàn thiện khởi đi từ việc lắng nghe và khiêm tốn sửa đổi. Lời Chúa mời gọi chúng ta yêu thương không giới hạn và Hiến luật giúp chúng ta cụ thể hóa tình yêu ấy trong đời sống dâng hiến. Khi trung thành sống Hiến luật, là chúng ta đang học cách ra khỏi cái tôi ích kỷ để tập sống cho Chúa và cho chị em mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết mở lòng trước những người làm con khó chịu, biết cầu nguyện cho những ai làm con tổn thương và biết tha thứ không mệt mỏi. Xin cho con đừng tìm kiếm sự hoàn hảo nơi người khác, nhưng biết để Chúa hoàn thiện chính trái tim con mỗi ngày.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em hãy đọc lại kỹ Hiến luật điều 174 và cầu nguyện cách riêng cho một người mình đang thấy “khó đón nhận”.
Học viện SG, FMI