Nhớ về cha
Đức cha Alexandre Paul Marie Chabanon – Bề trên Tiên khởi, cha đón nhận đứa con thơ đầu lòng từ tay của Đức cha Allys – Đấng Sáng lập...
“Tình yêu chính vì tình yêu
Thúc bách cha dựng xây Hội dòng”
Lời ca ấy vang lên trong tim của những người con, nhớ về cha, một người cha với vẻ ngoài ngiêm nghị nhưng con tim ấm áp dịu hiền. Ngược dòng thời gian, con tìm về cha như một người con nhỏ khao khát muốn cùng cha tiếp tục thao thức xây dựng Hội dòng dựa trên những gia sản thiêng liêng cha để lại.
Cha – người có công lao đặc biệt trong sự xuất hiện và tồn tại của Hội dòng. Biết về cha qua những trang sử dòng, những câu chuyện kể sống động của các chị tiền bối với một niềm tự hào to lớn, đặc biệt qua môn Lịch sử dòng. Kể về cha, các chị tự hào nói về những công trình thiêng liêng cha đã xây dựng, rồi đến cả cơ sở vật chất và con người. Một cố Tây với những khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa,…lại đảm nhận công việc hướng dẫn một Hội dòng nữ địa phương với những giới hạn và thiếu thốn thuở ban đầu. Chị em trong dòng gọi cha là cha Bề trên Tiên khởi, nhưng trong lòng các chị lớn vẫn có một điều gì đó thao thức, thấy không đủ với công lao của ngài. Các chị nói đùa với chúng tôi – những học trò đang chăm chỉ nghe chị kể lại lịch sử của Hội dòng, sau nay các em nhớ ưu tư và tìm cho cha một danh xưng xứng hợp hơn nha. Lắng nghe những thao thức ấy, tôi thêm tò mò về cha với một lòng cảm mến tràn trào.
Đức cha Alexandre Paul Marie Chabanon – Bề trên Tiên khởi, cha đón nhận đứa con thơ đầu lòng từ tay của Đức cha Allys – Đấng Sáng lập, cùng ngài xây dựng Giáo phận và đảm nhận trách nhiêm xây dựng Hội dòng mới. Cái tình của người cha được gói trọn trong hai chữ tình yêu. Cha vừa là người cha và cũng là người mẹ cưu mang nuôi dưỡng. Sự cứng rắn cần có của người cha, sự dịu hiền tận tụy của người mẹ. Cha mang trong mình những đức tính cần có để bắt đầu với sứ mạng được trao. Sử dòng ghi lại: “Cha vừa đóng vai một người cha dạy dỗ hướng dẫn đường tu đức, vừa đóng vai người mẹ chỉ bảo cách sắp đặt trong nhà, biết bao yêu thương, biết bao kiên nhẫn” (TsC). Có lẽ chính vì thế mà suốt hơn 100 năm qua, Hội dòng vẫn luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn to lớn ấy và gọi ngài cùng Đức cha sáng lập bằng tên gọi thân thương “Hai đấng Tổ phụ”, công sinh và công dưỡng khó để cân đo.
Cha về với Chúa đã 90 năm, nhưng kí ức về cha vẫn luôn được ôn nhớ và lưu truyền, là một người con nhỏ của Hội dòng, con cũng được mời gọi theo bước chân cha cùng với những gia sản tinh thần cha để lại, tiếp tục phát huy hồn truyền giáo mà cha đã cưu mang và để lại cho Hội dòng và cho Tổng giáo phận Huế. Gương hy sinh tận tụy của cha sẽ tiếp tục được vang mãi nhờ những bước chân âm thầm nhưng mạnh mẽ ra đi.
Cám ơn cha đã là mẫu gương cho con trong đời sống Thánh hiến, con muốn học nơi cha thật nhiều về lòng yêu mến Thiên Chúa và Giáo hội. Như một lời mời gọi để con tiếp tục cố gắng, cha cũng muốn con “Hãy khởi sự, khởi sự lại luôn vì con người yếu đuối”, con sẽ khởi sự lại với niềm tin và lòng yêu mến mà cha đã nêu gương trong bước đường hiến dâng.
Maria Lan Anh (Tập sinh II), FMI