Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Thành lập Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Thủy Cam
Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là sống ơn gọi giáo dân giữa đời, theo Linh đạo của Hội dòng - yêu mến và thông phần thánh giá Chúa; cùng với lòng yêu mến Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 14/6/2026, tại giáo xứ Thủy Cam, cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và tham dự Nghi thức Thành lập Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Thủy Cam.
Đây là một dấu mốc đáng ghi nhớ không chỉ đối với 39 anh chị em thành viên tiên khởi của nhóm Hiệp hội, nhưng còn là niềm vui chung của giáo xứ, của Hội dòng và của toàn thể gia đình Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng sốt sắng do cha Quản xứ Gioan Bosco Trần Anh Thao chủ tế. Cùng hiệp thông, có sự hiện diện của chị Phụ trách Hiệp hội toàn Dòng - Maria Goretti Hoàng Thị Kim Tươi, chị Trưởng Hiệp hội vùng Huế - Maria Matta Phạm Thị Liễu, quý chị Đồng hành vùng Phú Sơn, Ban Chấp hành các nhóm Hiệp hội Nước Ngọt, Thủy Yên và Thủy Đập.

Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là sống ơn gọi giáo dân giữa đời, theo Linh đạo của Hội dòng - yêu mến và thông phần thánh giá Chúa; cùng với lòng yêu mến Mẹ Maria Vô Nhiễm. Hiệp hội không đơn thuần là một tổ chức sinh hoạt, nhưng là một gia đình thiêng liêng, nơi mọi người cùng nâng đỡ nhau trên hành trình nên thánh, học nơi Đức Maria tinh thần khiêm tốn, xin vâng và sẵn sàng phục vụ.
Sau khi nêu lên mục đích và ý nghĩa của Hiệp hội, chị Phụ trách Hiệp hội công bố Quyết định Thành lập nhóm Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Thủy Cam. Từ đây, một cộng đoàn mới được khai sinh trong đại gia đình Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Tiếp đến là nghi thức trao cờ Hiệp hội và Quy chế sinh hoạt. Lá cờ được trao không chỉ là một biểu tượng bên ngoài, nhưng còn là dấu chỉ của đức tin, sự hiệp nhất và sứ mạng. Đón nhận lá cờ và Quy chế trong tay, Ban Chấp hành và các thành viên như đón nhận một lời mời gọi lên đường, trở thành những chứng nhân của Tin Mừng ngay trong môi trường sống hằng ngày.
Với tâm tình sốt mến, toàn thể cộng đoàn cùng đọc lời kinh tận hiến: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ...”
Sau Thánh lễ và nghi thức thành lập, mọi người cùng quây quần bên nhau với những món bánh đậm chất quê hương. Không có gì cao sang, nhưng chan chứa nghĩa tình, sự sẻ chia và niềm vui gặp gỡ. Những nụ cười, những lời chúc mừng và những cuộc chuyện trò thân tình đã làm cho ngày vui thêm trọn vẹn.

Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm nâng đỡ và đồng hành với nhóm Hiệp hội Thủy Cam, để mỗi thành viên luôn biết sống tinh thần “Xin vâng” như Mẹ, hầu qua đời sống yêu thương và phục vụ, nhiều người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.
Hiệp hội FMI