Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần XVI Thường niên

“Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này”. (Mt 12,42)


* Lời Chúa: Mt 12,38-42

“Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này”. (Mt 12,42)

* Hiến Luật, điều 46:

“Hoán cải là một đòi hỏi căn bản của Tin Mừng. Vì thế, chị em sống tinh thần thống hối và hoán cải qua việc xét mình hằng ngày và năng lãnh Bí tích Hòa Giải.”

* Suy niệm:

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến hình ảnh nữ hoàng Phương Nam, người đã vượt đường xa để tìm kiếm sự khôn ngoan của vua Salômôn. Hành trình ấy là dấu chỉ của một tâm hồn khao khát chân lý, sẵn sàng ra đi, sẵn sàng thay đổi để đón nhận điều tốt lành hơn. Qua hình ảnh ấy, Chúa Giêsu hướng đến thế hệ đương thời, Ngài trách họ vì sự khép kín và trì trệ trong việc hoán cải, dù Đấng khôn ngoan hơn Salômôn đang hiện diện giữa họ. Qua đó, Lời Chúa chất vấn mỗi chúng ta: tôi có thật sự khao khát tìm kiếm Chúa và sẵn sàng hoán cải mỗi ngày không? Hay tôi dễ hài lòng với những thói quen cũ, những tiện nghi quen thuộc, để rồi lãng quên tiếng nói Thiên Chúa âm thầm trong tâm hồn tôi?

Là người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi sống đời thánh hiến như một hành trình hoán cải không ngừng. Hoán cải không chỉ là từ bỏ những lỗi lầm lớn, nhưng trước hết là khiêm tốn nhận ra mỗi ngày mình vẫn còn cần được Chúa biến đổi. Điều đáng sợ trong đời tu không hẳn là những sa ngã rõ rệt, nhưng là sự nguội lạnh âm thầm khi chúng ta vẫn giữ nếp sống đạo đức, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng không còn để Lời Chúa chất vấn, không còn thao thức đổi mới bản thân. Khi ấy, việc theo Chúa dễ trở thành một thói quen hơn là một chọn lựa của tình yêu. Đời sống thánh hiến luôn cần được thanh luyện và làm mới từng ngày. Mỗi lần can đảm nhìn nhận giới hạn của mình và quảng đại đáp lại ân sủng, là mỗi lần chúng ta để Đức Kitô lớn lên trong tâm hồn và gìn giữ sự tươi mới của ơn gọi. Vì thế, Hiến luật điều 46 mời gọi chị em sống tinh thần thống hối qua việc xét mình hằng ngày và năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Xét mình không phải để mãi nhìn vào những yếu đuối của bản thân, nhưng để nhận ra ánh mắt đầy yêu thương của Thiên Chúa đang mời gọi mình bước thêm một bước trên con đường nên thánh. Bí tích Hòa Giải cũng không chỉ là nơi tha tội, mà còn là nơi người nữ tu để Chúa thanh luyện trái tim, giải thoát mình khỏi sự tự mãn và khơi lại lòng khao khát thuộc trọn về Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có một trái tim khao khát tìm kiếm Chúa, biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của mình và can đảm hoán cải mỗi ngày. 

* CĐMVN vui sống: 

Hôm nay, tôi quyết tâm nghiêm túc hơn trong phút hồi tâm để xét mình cách thành thật và dâng lên Chúa một quyết tâm đổi mới cụ thể.

Học viện Huế, FMI