Lời Đáp Xin Vâng

Không gian chuyển Xé tung màn tăm tối! Vũ trụ vươn mình, mong thoát nỗi bi ai Bỗng loé lên hừng đông tắm sương mai, Như báo hiệu một trời...


Không gian chuyển

Xé tung màn tăm tối!

Vũ trụ vươn mình, mong thoát nỗi bi ai

Bỗng loé lên hừng đông tắm sương mai,

Như báo hiệu một trời mai rực sáng.

 

Maria, ôi hừng đông ló dạng,

Ánh trăng vàng chiếu sáng giữa đêm đen,

Đức tuyết trinh tuôn suối ngọt êm đềm,

Sao mai sáng trên nền trời soi lối!...

 

Maria không vết nhơ nguyên tội,

Đẹp tuyệt vời, soi lối mở Thiên Cung,

Mẹ đầy dư ân phúc Đấng Cửu Trùng,

Mà khiêm hạ, làm tôi trung gắn bó!...

 

Maria … Lời “Xin vâng” bỏ ngỏ,

Lối Thiên Đàng nghe rõ bước chân Ai!...

Đất run run khắp khởi đón nhận Ngài,

Nghe dịu ngọt trần ai, ai nghĩ tưởng!...

 

Maria… lòng con tràn vui sướng,

Lắng nghe lời khiêm nhượng đáp “xin vâng”,

Ngắm dung nhan tỳ nữ đẹp vô ngần,

Hồn say đắm ngân vang lời cảm mến!

 

Lời “Xin vâng” mời Thiên Quốc ngự đến,

Dạ nữ tỳ trìu mến ẵm Ngôi Hai,

Mẹ cho Con mang lấy tấm hình hài,

Con và Mẹ cả trần ai được sống.

 

Lời “ Xin Vâng” tơ vàng gieo sấm động,

Rót vào lòng, nâng bỗng vút cung mây,

Cho nhân gian đang sống kiếp đoạ đày,

Phần gia sản từ đây không tàn lụi !...

 

Lạy Thánh Mẫu cõi lòng không vương bụi,

Mẹ vẹn tuyền xin cúi xuống trên con,

Mẹ sắt son trung tín mãi hao mòn,

Xin nâng đỡ kẻo con còn mê bụi !...

 

Phong Lan - FMI