Maria, Người Nữ Tỳ Hy Vọng

Maria, người Nữ Tỳ  hy vọng, Khi môn đồ buồn trống vắng hoang vu, Đời ngỗn ngang khi vắng bóng Giê su, Còn chi nữa! . . .  mây mù giăng che...


Maria, người Nữ Tỳ  hy vọng,

Khi môn đồ buồn trống vắng hoang vu,

Đời ngỗn ngang khi vắng bóng Giê su,

Còn chi nữa! . . .  mây mù giăng che lối ! …

 

Mẹ ở đó, thắp đèn vào tăm tối,

Mẹ an bình chờ đợi Chúa Phục Sinh,

Mẹ gẫm suy lời hứa của con mình,

Sau cái chết Ngài Phục Sinh toàn thắng ! . . .

 

Và đêm nay. . .

Nơi tâm hồn trầm lặng,

Vui ngập tràn! . . . vang vọng khúc hoan ca. . .

Halleluia,

                       Niềm hoan lạc Vượt Qua ! . . .

Ngài chiến thắng! . . . 

                       GIÊSU  LÀ   ĐỨC  CHÚA !

 

                        Niềm hy vọng bừng lên như ngọn lữa,

Đốt cháy u sầu, thắp lữa hăng say,

Đợi Thánh Linh như lời hứa của Thầy,

Tung bật cửa.! . . .  gió đầy!  . . . đem sức mạnh ! . . .

 

Mẹ, giờ đây giữa đoàn con Hội Thánh,

Yêu mến, nguyện cầu, cho hạnh phúc nhân gian,

Mẹ đỡ nâng cho sức sống tuôn tràn,

Người là Mẹ của đoàn con Đức Chúa !

 

Bên Hiền Mẫu, môn đồ giang rộng cửa,

Để Lời Thầy loan báo giữa muôn dân,

Nhờ hăng say trong ân sủng Thánh Thần,

Làm phép rữa  cho ngàn dân mong đợi !. . .

 

Phong Lan - FMI

Phục Sinh 2015