Đường về xứ Huế ngã mô?

Viết cho các bạn của tôi: Cựu Tu Sinh-FMI   Xin mượn một câu thơ của bài học thuộc lòng thời tiểu học để làm đầu bài cho một chuỗi...


Viết cho các bạn của tôi: Cựu Tu Sinh-FMI  

Xin mượn một câu thơ của bài học thuộc lòng thời tiểu học để làm đầu bài cho một chuỗi ký ức về Huế với những con đường đưa ta trở lại những khung trời kỷ niệm ngày ấy, bài thơ mà khi đọc lại chắc các thế hệ 5X, 6X không tránh khỏi đôi chút bùi ngùi, nuối tiếc ...

Bài thơ: Mơ về xứ Huế  Em mơ núi Ngự sông Hương Mơ thôn Vĩ Dạ, mơ đường Kim Long Mơ thêm những sớm mai hồng  Nắng tươi trải xuống giữa lòng Đế đô ĐƯỜNG VỀ XỨ HUẾ NGÃ MÔ? Đâu chùa Thiên mụ, đâu hồ Tịnh Tâm? Còn đâu những buổi mưa dầm? Ngày ngày đi học âm thầm gội mưa Rồi bao kỷ niệm ngày xưa  Làm em nhớ mãi những trưa mùa hè Khi cùng chúng bạn bắt ve Hái cành phượng thắm đem về nhà chơi Thế mà mấy chục năm rồi Em xa xứ Huế phương trời nhớ mong

Đường về xứ Huế ngã mô? _Con đường Kim Long: Đường về nhà Mẹ . _ Là con đường tình sử của các vua chúa triều Nguyễn: "Kim Long gái đẹp mĩ miều  Trẫm thương, Trẫm nhớ, Trẫm liều, Trẫm đi" (ca dao) _ Là con đường không thể không nhắc đến khi nói về cái đẹp của Huế mộng Huế mơ. Con đường vừa nên thơ vừa thâm u trầm mặc như tiếng chuông Chùa Thiên mụ trong đêm: "Gió đưa cành trúc la đà  Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương" (ca dao) _ Là con đường của thi sĩ Ái Đình trong bài thơ Cảm Mến: "Thiêng liêng lối về Văn Thánh" Và đầy cảm mến: "Ở dòng tu sao da nàng trắng thế ? Cảm mến nàng không dám gọi bằng Em  Sợ động đến đồng trinh ngọc thể" Đúng vậy. Có rất nhiều tu viện trang nghiêm cổ kính toạ lạc trên con đường này: Đại Chủng viện Xuân Bích, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Kín Carmel, Viện Dục Anh của các sơ dòng Thánh Phaolô, xa hơn tí nữa là Chùa Thiên Mụ một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Huế. Một trong những tu viện đó là Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, mà những người con xa Mẹ lâu năm như chị em CTS chúng tôi thường gọi một cái tên rất thân thương: Nhà Mẹ, và dĩ nhiên con đường Kim Long phải là con đường về Nhà Mẹ rồi. Con đường nằm đó từ thuở nào chứng kiến hàng hàng lớp lớp các thế hệ Thanh Tuyển Phú Xuân ngày hai buổi đi học trường Nữ Trung học Mai Khôi Gia Hội. Nhà Mẹ qua bao nhiêu năm đã là tổ ấm của các chị em CTS chúng tôi, ở đó chúng tôi đã sống những ngày tháng đầm ấm với giờ sinh hoạt chung, giờ kinh nguyện, học giáo lý, học tu đức do các sơ phụ trách hướng dẫn.  Nhà Mẹ được thành lập ngày 8/9/1920 đó, hai đấng sáng lập là Đức Cha Lý (Eugène Marie Joseph Allys) một Giám Mục của hội Thừa Sai Paris và Cha Giáo (Alexandre Paul Marie Chanson). Năm nay 2019, Nhà Mẹ tròn 99 năm trải qua bao thăng trầm, Nhà Mẹ vẫn trăm năm soi bóng nước giòng Hương Giang thơ mộng, cũng nhờ bao ân huệ Chúa ban và sự che chở của Mẹ Vô Nhiễm. Non một thế kỷ, nhiều thế hệ các Nữ tu của Hội Dòng đã hiến dâng đời mình phục vụ Giáo Hội và tha nhân với tinh thần khiêm nhu vâng phục. Ngày 8/9/2020 là sinh nhật 100 tuổi của Nhà Mẹ. Để chuẩn bị cho ngày Hồng Ân trọng đại này, Nhà Mẹ đã xin Tổng Giáo Phận Huế mở Năm Thánh bách chu niên của Hội Dòng (8/9/1920-8/9/2020). Khởi đầu là đêm diễn nguyện 6/9/2019, tất cả mọi trái tim con của Mẹ Vô Nhiễm đã cùng chung nhịp đập hướng về Nhà Mẹ, để cảm nhận Hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng, tìm hiểu thêm về chiều dài lịch sử của Hội Dòng, để biết cảm thông tri ân yêu mến Hội Dòng hơn nữa. Ngày 7/9/2019 là Thánh lễ tạ ơn và khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Dòng.

Có lẽ giờ này, các chị em CTS-FMI ở khắp mọi miền đất nước và Hải ngoại cũng đang trên đường về Nhà Mẹ-Huế cho kịp ngày hội ngộ truyền thống (15/9/2019) và để lãnh nhận Hồng ân Năm Thánh. Riêng em, ngày về Nhà Mẹ sao quá xa xăm (!), các chị thông cảm cho em nhé! Với tinh thần hiệp thông cầu nguyện trong Năm Thánh tràn đầy ân sủng này, nhờ sự dẫn dắt của Thần Khí và noi gương Mẹ Maria Vô Nhiễm rất Thánh, kính chúc các Chị quý Hội Dòng luôn tiến bước trên con đường nên Thánh mỗi ngày để chu toàn sứ mạng giáo dục đức tin và văn hóa vì lợi ích cứu rỗi các linh hồn. Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm luôn đồng hành với chị em CTS-FMI chúng con trên con đường lữ thứ trần gian, vì rằng: "Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai?"

Sa Mạc Tâm, CTS-FMI  

(Đồng Nai, ngày 12/9/2019 - Hướng về Năm Thánh)