Thơ Tin Mừng: Thứ Sáu Tuần Thánh
Ga 18,1-19,42
Đức Giêsu với môn sinh
Sang bên kia suối, thân chinh vào vườn
Giuđa cũng biết tỏ tường
Vì Người, môn đệ vẫn thường đến đây
Vậy Giuđa tới nơi này
Dẫn theo thuộc hạ các thầy Kinh sư
Giêsu thấu rõ tâm tư
Biết rằng mọi việc xảy như an bài.
Tiến ra, Người hỏi: tìm ai?
Họ liền đáp lại: tìm Ngài Giêsu.
Bấy giờ Người nói: Tôi đây.
Nghe lời Người họ lùi ngay, ngã dài.
Rồi Người lại hỏi: Tìm ai?
Sau khi họ đáp thì Ngài nói ngay:
Chính tôi đã bảo: Tôi đây
Bắt tôi, hãy để những người này đi.
Thế là ứng nghiệm Lời ghi
Những người Cha đã ban thì vẹn nguyên.
Simon có sẵn gươm, liền
Nhằm tên đầy tớ chém liền đứt tai.
Người liền bảo: xỏ gươm vào
Chén Cha trao phó lẽ nào bỏ đi!
Bấy giờ thuộc hạ, chỉ huy
Bắt Người trói lại, giải đi công đường.
***
Hành trình khổ giá thảm thương
Chính Người vác thập giá đường chông gai
Đến nơi họ đóng đinh Ngài
Trên đầu bản án ghi Ngài là Vua.
Áo Người, lính tráng đem chia
Đúng lời Kinh Thánh xưa kia lưu truyền.
Đứng gần thập giá: Mẹ hiền
Với người môn đệ yêu riêng đứng kề
Người thưa: con Mẹ vỗ về
Quay sang môn đệ: đón về, Mẹ anh.
Kể từ giờ đó, lòng thành
Người môn đệ rước Mẹ nhanh về nhà.
***
Biết rằng hoàn tất ý Cha
Để lời Kinh Thánh ban ra ứng truyền
Người rằng: Ta khát! Họ liền
Thấm đầy bọt biển giấm nguyên đưa Người
Nhắp xong, Người thốt nên lời:
Thế là hoàn tất! Rồi Người hiến trao.
***
Nhằm ngày áp lễ sít sao
Nên dân muốn chẳng xác nào còn treo
Thấy Người đã chết, thân treo
Một người lấy giáo đâm theo cạnh sườn
Tức thì máu, nước trào tuôn
Người xem làm chứng tỏ tường thật ngay.
Bấy giờ Giôxép xin ngay
Hạ thi hài xuống chôn ngay trong mồ.
***
Tình yêu của Đức Kitô
Hiến thân chịu chết điểm tô gian trần
Tình yêu sâu thẳm vô ngần
Khơi nguồn mạch sống thiên ân dạt dào
Lòng thương xót Chúa tuôn trào
Người ơi cảm nếm, ngọt ngào tri ân!
Cát Trắng, FMI