Cô đơn

Cảm nghiệm Lễ Lá 2024


Cha yêu hỡi! Giờ của Người đã tới

Nỗi cô đơn bao phủ ngập cõi lòng

Con nhìn thấy sói lang đang rình rập

Hổ báo kia đang chờ chực gầm gừ.

Nhìn thập giá thân xác con rúng động 

Biết rằng mình rồi sẽ được treo lên

Cô đơn lắm! Cha ơi! Con đẫm máu

Thân nát tan bởi bao trận roi đòn.

Cha yêu hỡi! Dẫu biết rằng sẽ thế 

Bội bạc cuộc đời, con đã gánh bao phen

Nhưng đối diện con vẫn còn run sợ

Cha hỡi Cha! Xin thêm sức cho con.

Bao nhiêu lần không nghĩ suy tính toán

Sống cho đi quên cả chính thân mình 

Con nhận lại chỉ toàn lời phỉ báng

Không nhớ công ơn lại lật ngược ván cờ

Đời dương thế Cha ơi! Sao nghiệt ngã? 

Thêm sức cho con, xin thêm sức cho con 

Chén đắng này xin cho con đừng uống 

Nhưng theo ý Cha, một vâng thánh ý Cha

Cha yêu hỡi! Cha ơi! Cha yêu hỡi! 

Đừng bỏ con, xin đừng bỏ rơi con!

Nt. M. Mad Ngô Hằng, FMI