Khi Ta đói các người đã cho ăn

Xin cho chúng con biết trở nên người đem niềm vui và hạnh phúc đến cho tha nhân.


Trong những ngày cao điểm của Mùa Chay, chị em bước vào Tuần Thánh với lòng sốt sắng trong cầu nguyện và không quên hướng đến những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự trợ giúp của các ân nhân, thân nhân xa gần trong nước và hải ngoại, cùng với sự hy sinh của cộng đoàn trong mùa Chay, chị em đã có trên tay những món quà là những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, mền, xì dầu, nước mắm....

Vừa qua, chị em đã thăm viếng, tặng quà cho 80 gia đình ông bà già neo đơn, bệnh tật, tâm thần tại vùng Kim Long và 40 gia đình ở Vạn đò Kim Long. Nhìn những khuôn mặt nhăn nheo nở những nụ cười rạng rỡ, lòng chúng tôi thấy bừng lên một niềm vui.

Ngoài ra, một vài chị em chúng tôi cũng lên đường mang những món quà yêu thương tới những vùng ngoại biên xa xôi: Những người mù, những anh chị em ở trại tâm thần Hải Lăng, Đồng Hà, Đa K’Rong...

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội tiếp xúc với những mãnh đời bất hạnh để chúng con biết sống xứng với ân huệ mình đang được hưởng nhận. Xin Chúa hãy biến đổi trái tim chúng con, để chúng con biết rung động trước đau khổ của anh chị em. Xin mở mắt chúng con, để chúng con biết nhìn vào khuôn mặt đáng thương của người nghèo. Xin mở tai chúng con, để chúng con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em. Xin cho chúng con biết trở nên người đem niềm vui và hạnh phúc đến cho tha nhân.

Ban Truyền thông, FMI