Thơ Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, 2015
Mt 2,1-12 Phương Đông có mấy chiêm tinh Đến Sa-lem hỏi: Vua sinh chỗ nào? Chúng tôi đã thấy ngôi sao Nhà vua bối rối, xôn xao khắp thành ...
Mt 2,1-12
Phương Đông có mấy chiêm tinh
Đến Sa-lem hỏi: Vua sinh chỗ nào?
Chúng tôi đã thấy ngôi sao
Nhà vua bối rối, xôn xao khắp thành
Vua liền triệu tập hỏi nhanh
Đấng Kitô phải sinh thành ở đâu?
Kinh sư, thượng tế bẩm tâu
Tại Bêlem, bởi có câu chép rằng:
Bêlem nhỏ nhất được chăng
Vì đây lãnh tụ của dân ra đời.
Hê-rô-đê bí mật vời
Các chiêm tinh đến hỏi thời điềm sao
Phái đi và dặn sít sao
Hãy đi dò hỏi chỗ nào báo tôi.
Họ đi theo lối sao trời
Ngôi sao dẫn lối đến nơi mới dừng
Trông sao mừng rỡ vô cùng
Đến nơi họ thấy Hài Đồng, mẫu thân
Sấp mình thờ Chúa giáng trần
Vàng, hương, mộc dược tiến dâng Vua trời.
Có bao dấu chỉ trong đời
Tin Mừng nhắc nhở, gọi mời lắng nghe
Tình Ngài luôn mãi chở che
Dẫu rằng gian khó tư bề phủ vây
Sẵn sàng trong mọi phút giây
Nhận ra dấu chỉ hăng say đáp lời
Ra đi nhân chứng Nước Trời
Vinh quang Nước Chúa rạng ngời muôn nơi.
Cát Trắng, FMI.