Kiếp người và những tấm lòng

Ai cũng có một kiếp người để sống Một kiếp người bay bổng những ước mơ...


Ai cũng có một kiếp người để sống

Một kiếp người bay bổng những ước mơ

Những trở trăn, thao thức đến vô bờ

Nhiều ước vọng, những mong chờ, khao khát…

 

Ai cũng có lúc mừng vui ca hát

Khi u buồn chua chát nỗi sầu đau

Khi thành công, đời thắm sắc muôn màu

Lúc thất bại giữa một màu đen tối.

 

Ai cũng bước giữa giòng đời muôn lối

Vạn nẻo đường trôi nổi kiếp nhân sinh

Đã có ai định hướng cuộc đời mình

Theo nếp sông đượm ân tình nhân thế

 

Những kiếp người ngập chìm trong châu lệ

Những phận người thân thể chẳng vẹn nguyên

Những tai ương vùi dập kiếp truân chuyên

Bao kiếp sống mất nhân quyền, nhân phẩm

 

Giữa giòng đời mong chút tình sưởi ấm

Mong nụ cười tươi thắm xóa sầu đau

Tim yêu thương trao tặng những phép mầu

Tay rộng mở trao nhau tình thân ái

 

Giữa giòng đời bao nỗi niềm tê tái

Mong tấm lòng tràn nhân ái, xót thương

Mong làm sao một nơi chốn náu nương

Mong một chút, chút vấn vương nghĩ lại

 

Những tấm lòng cho đi, luôn còn mãi

Cho cuộc đời những hoa trái yêu thương

Luôn hy sinh trong cuộc sống đời thường

Và cuộc sống thắm tình thương chan chứa!

          

                              Cát Trắng, FMI.