Tại sao vậy Chúa ơi?
Tại sao vậy Chúa ơi? Tưởng dễ nhưng thật khó, ngỡ khó nhưng cũng dễ, nếu con sống vì Yêu!
Tại sao vậy Chúa ơi?
Tại sao Chúa có thể?
Tại sao và tại sao?
Bao điều thật khó hiểu!
Sao Chúa yêu con người
Là loài Chúa dựng nên
Họ chỉ là cát bụi
Một mai cũng trở về?
Sao Chúa yêu nhân loại
Đến nỗi bỏ trời cao
Làm con một người nữ
Sống trong kiếp con người?
Sao Chúa dễ chạnh thương
Trước những người bệnh tật
Để rồi Chúa ra tay
Chữa lành cả hồn xác?
Sao Chúa lại mở lời
Kêu gọi người tội lỗi
Là thu thuế thấp hèn
Làm môn đồ của Chúa?
Sao Chúa dám phá rào
Đến xin bà chút nước
Người nữ Samari
Bên giếng xưa Giacop?
Sao Chúa dễ thứ tha
Dẫu Phêrô chối Chúa
Ba lần Chúa hỏi ông
Để tha ông lỗi lầm?
Sao Chúa lại lặng im
Trước những lời vu khống
Trước những trận mưa đòn
Trước những lời nhục mạ?
Sao Chúa quá nhân từ
Trước quân thù giết Chúa
Còn xin Cha thứ tha
Những lỗi lầm của họ?
Đấng Vô Thủy Vô Chung
Sao lại chết trần truồng
Không mảnh vải che thân
Trên cây thập tự giá?
Sao Chúa lại trối Mẹ
Cho ông thánh Gioan
Sao Chúa hứa Thiên Đàng
Cho tên trộm sám hối?
Sao Chúa lại có thể
Tại sao vậy Chúa ơi
Có câu trả lời nào
Giải mã đươc lòng Chúa?
Tại sao vậy Chúa ơi
Con không biết khi nào
Mới yêu được như Chúa
Chẳng tính toán so đo?
Không loại trừ ai cả?
Tại sao vậy Chúa ơi?
Tưởng dễ nhưng thật khó
Ngỡ khó nhưng cũng dễ
Nếu con sống vì Yêu!
Anna Thảo Ly (Khấn tạm), FMI