Trở về để lắng nghe

Một trong những điều cốt lõi được mời gọi trong mùa Chay là sự trở về...


Một trong những điều cốt lõi được mời gọi trong mùa Chay là sự trở về. Trước hết, chúng ta hãy trở về với chính con người thật của mình, để biết mình, nhận ra và chấp nhận mình, để sửa đổi, tha thứ cho chính mình. Kế đến, chúng ta hãy trở về với tha nhân để rồi cùng lắng nghe, cảm thông, hòa giải với nhau. Thiết nghĩ điều quan trọng hơn cả là chúng ta trở về để nhận ra tình thương vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta trở về với Chúa qua bí tích Hòa giải, qua Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, qua việc đọc Lời Chúa, cầu nguyện trong sự cô tịch, thinh lặng của tâm hồn.

Tắt một lời, chúng ta trở về với Chúa để lắng nghe Ngài: “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van” (Ge 2,12), “Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành”.

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết thân thưa: “Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

Maria Như (Học viện SG), FMI