Yêu là gì?

Yêu như Giêsu là chấp nhận xin và đón nhận, làm theo ý Cha.


Lúc còn bé, tôi thường hay hỏi mẹ

Mẹ ơi! Yêu là gì hở mẹ?

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, bà ôm tôi vào lòng rồi hôn lên má và bảo: yêu là vậy đó, con gái cưng của mẹ.

Lớn hơn chút nữa, tôi lại hỏi.

Mẹ ơi! Yêu là gì hở mẹ?

Mẹ không trả lời câu hỏi của tôi nhưng lại nói. Con gái của mẹ hãy ăn thật nhiều, lớn thật nhanh rồi cuộc sống sẽ dạy cho con biết yêu là gì nhé con.

Rồi tôi lớn lên, trở thành một thiếu nữ và cuộc sống đã dạy cho tôi.

Yêu là con tim không ngủ yên.

Con tim biết rung động, xao xuyến trước một ánh mắt, một cử chỉ yêu thương quan tâm, một món quà đến từ một ai đó.

Yêu là thương, là nhớ, là đau, là đợi chờ.

Yêu là “chết trong lòng một chút”

Yêu là gì? Yêu là vậy đó. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ để định nghĩa chữ yêu.

Khi trở thành một tu sĩ, nơi Đức Giêsu, tôi mới hiểu một cách trọn vẹn về chữ yêu. Hay nói đúng hơn hãy nhìn cách Giêsu đã yêu nhân loại để có thể thấu hiểu chữ yêu cách trọn vẹn.

Yêu như Giêsu là hiến mình làm của lễ sống động cho Thiên Chúa Cha.

Yêu là hủy mình ra không, quên mình vì người mình yêu (Pl 2, 6-11)

Yêu như Giêsu là bao dung và tha thứ (Lc 21, 51)

Yêu như Giêsu là chấp nhận xin và đón nhận, làm theo ý Cha.

Yêu như Giêsu là tình yêu biết xót thương (chạnh lòng thương và chữa lành bệnh tật)

Yêu như Giêsu là vâng lời một cách trọn vẹn (Mc 14, 36; Lc 22, 46)

Yêu như Giêsu là tin tưởng, buông mình trong tay Chúa Cha (Lc 23, 46)

Yêu như Giêsu là chấp nhận chịu đóng đinh trên thập giá và chết vì người mình yêu.

Như thế đó, chữ yêu có muôn vàn cách để định nghĩa, nhưng để chữ yêu ấy được hiểu một cách trọn vẹn và đúng đắn thì chỉ nơi Giêsu, trong Ngài và qua cuộc KHỔ NẠN, PHỤC SINH của Ngài, con người mới có thể định nghĩa được chữ yêu một cách trọn vẹn.

Nt. M. Ter Minh Nguyện, FMI