Tuần cửu nhật: Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - 01/12
NGÀY THỨ BA: Đức Mẹ xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội – Cầu cho Đức Thánh Cha và Giáo hội hoàn vũ
NGÀY THỨ BA: Đức Mẹ xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội – Cầu cho Đức Thánh Cha và Giáo hội hoàn vũ
NGÀY THỨ HAI: Giáo Hội và Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội – Cầu cho mọi tín hữu yêu kính và noi gương Mẹ
NGÀY THỨ NHẤT: Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria – Cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi
Nơi Mẹ con cảm nhận được: hành trình hiến dâng cuộc đời mình chính là tìm biết, yêu mến, tin tưởng, phó thác, kiên trung và làm theo Thánh Ý Chúa.
Sống tình con thảo hiếu, mến Chúa, yêu mọi người.
Lời kinh diễn tả Tin Mừng, nhờ Mẹ con nguyện bước cùng Giêsu
Mẹ được gọi là người nữ của lịch sử, bởi trải qua hơn hai ngàn năm, danh thơm của Mẹ vẫn không ngừng được mọi người biết đến. Mẹ là người truyền cảm hứng cho tất cả những ai muốn theo Đức Giêsu.
“Chuỗi Mân Côi là dây ràng buộc con với Mẹ Maria, là cuốn phim kỷ niệm con đường hy vọng của Mẹ: âu yếm như ở Belem, khắc khoải như bên Ai Cập,..."
Mẹ là hạnh phúc đời con, có Mẹ dõi bước con không sợ gì